Kết quả tìm kiếm cho "ai mướn gì mần nấy"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1120
Khi AI có thể dịch tức thì hàng chục ngôn ngữ, nhiều người đặt câu hỏi liệu việc học ngoại ngữ còn đáng công hay không. Câu trả lời của giới chuyên gia khiến không ít người phải suy nghĩ lại.
Nhiều người già ở quê sống lặng lẽ trong những mái nhà thưa dần tiếng nói cười. Con cháu mưu sinh xa xứ. Niềm vui của họ mỗi ngày đôi khi chỉ là tiếng xe quen ghé trước sân nhà hay cuộc gọi từ phương xa.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, đề cao đoàn kết và đổi mới công tác mặt trận.
Có những người cha sống cả đời như cây lúa ngoài đồng. Không nói nhiều. Không biết kể chuyện hay. Chỉ cúi mặt xuống đất mà sống, mà thương con bằng đôi tay chai sần và những giọt mồ hôi mặn chát. Tía tôi là người như vậy.
Giữa nhịp sống hối hả của Long Xuyên, thầy Trần Minh Tâm, Bí thư đoàn Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu vẫn lặng lẽ chọn cho mình cách lan tỏa yêu thương bằng những việc làm thiết thực. Không chỉ tận tâm trên bục giảng, thầy Tâm còn là người khởi xướng, kết nối nhiều hoạt động thiện nguyện, mang đến sự sẻ chia cho những hoàn cảnh khó khăn, gieo vào lòng học sinh những "hạt mầm” sống trách nhiệm và lòng nhân ái.
Mạng xã hội Facebook vài giờ qua đang được dịp “lên đồng” với một hình ảnh hóa đơn ăn uống tại Sầm Sơn trị giá gần 18 triệu đồng, trong đó món ghẹ đỏ chiếm hơn 12 triệu đồng. Các fanpage lớn với hàng triệu lượt theo dõi thi nhau “xào xáo” lại với những dòng tiêu đề đầy tính định hướng: “Đến hẹn lại lên”, “Xôn xao hóa đơn độc lạ”... gây nhiều phản ứng tiêu cực về du lịch Sầm Sơn.
Những năm gần đây, tình trạng thiếu lao động nông nghiệp ngày càng trở nên rõ nét ở nhiều vùng nông thôn. Khi lực lượng lao động trẻ rời quê đến các khu, cụm công nghiệp, gánh nặng sản xuất dồn lên vai những người lớn tuổi, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tìm hướng tháo gỡ.
Khởi nghiệp từ nghề nuôi vịt chạy đồng với những tháng ngày cơ cực rong ruổi khắp các cánh đồng ở miền Tây từ khi tuổi mới đôi mươi, nay ở tuổi U60, vợ chồng ông Tô Bửu Thạch (tự Tám Thạch) thấy mình “đã đủ”. “Đủ” theo ông bà Tám Thạch là có cuộc sống “đủ ăn”, con cái có công việc ổn định, thảo hiền. Với họ, được vậy là hạnh phúc.
Xanh dương pastel là gam màu xanh nhạt mang đến cảm giác mát mẻ và nhẹ nhàng. Trong tiết trời oi ả mùa hè, trang phục màu xanh pastel giúp tôn da, vừa đem đến cho người mặc sự dễ chịu vừa tạo nên hình ảnh dịu dàng và thanh thoát.
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đặt ra yêu cầu Nghị quyết không chỉ đúng mà phải được thực hiện bằng hành động quyết liệt, hiệu quả thực chất, kiên quyết chống hình thức, không để xảy ra “độ trễ” nghị quyết.
Chiều muộn, quán nước đầu ngõ vẫn đông người hàn huyên; từ chuyện giá cả, đường sá, câu chuyện chuyển sang mấy đoạn clip đang lan trên mạng xã hội.
Từ tre gai tự nhiên, anh Lê Ngọc Dư (39 tuổi, Tây Ninh) tạo nên những mô hình côn trùng, linh vật sống động. Mỗi tác phẩm là một độc bản.